Tái hợp với vợ cũ: Hành trình yêu thương trở lại
Quan hệ với vợ chồng cũ sau ly hôn thường rất khó khăn. Nhiều cặp đôi trở thành xa lạ và việc nói chuyện bình thường đã khó, huống chi là yêu lại. Tuy nhiên, vẫn có những cặp tìm lại hạnh phúc sau nhiều gian nan. Khương Phú Thọ, người kết hôn với Thảo - bạn học đại học, đã trải qua 4 năm yêu thương. Dù trân trọng hôn nhân, Khương sốc khi nhận đơn ly hôn từ Thảo chỉ sau một năm sống chung, vì cô chán nản với cuộc sống thiếu thốn và không thấy được nỗ lực từ chồng. Khương chưa từng nghĩ sẽ quay lại với vợ cũ.
Gần một năm sau khi cưới, Khương và vợ vẫn phải thuê nhà, sống trong cảnh thiếu thốn, thường xuyên phải vay mượn. Họ đã từng chia sẻ bữa sáng bằng nửa bánh mì và phải nhường nhau từng đồng tiền. Khương yêu vợ nhưng nhận ra tình cảm không đủ nếu không có tài chính. Sau khi vợ quyết định ly hôn, Khương dọn ra ngoài, để lại tất cả đồ đạc cho vợ cũ. Anh rơi vào trạng thái chán nản, nhưng vẫn nhớ về Thảo. Qua bạn bè, Khương biết Thảo cũng chưa bắt đầu mối quan hệ mới và vẫn rất buồn sau ly hôn.
Khương cảm thấy Thảo vẫn còn yêu anh. Dù không nghĩ đến việc tái hợp, anh liên lạc với cô để chia sẻ trong thời gian khó khăn. Thái độ thoải mái của Thảo khiến họ nói chuyện nhiều hơn và thỉnh thoảng đi café cùng nhau. Khương cảm giác như đang tán tỉnh cô như thời sinh viên. Thảo thừa nhận quyết định ly hôn là bồng bột vì không có động lực. Qua thời gian quan tâm và lo lắng cho nhau, họ tìm thấy tiếng nói chung và quyết định dọn về sống cùng nhau, cho nhau một cơ hội mới.
Hiện tại, Khương đã có một cậu con trai 2 tuổi và vẫn nhớ lại những khó khăn đã trải qua. Anh tự tin rằng quyết định quay lại với Thảo là đúng đắn vì chỉ có cô mới mang lại ý nghĩa cho gia đình. Khương chia sẻ rằng những lời chỉ trích việc yêu lại vợ cũ không quan trọng bằng hạnh phúc mà anh có được. Tương tự, Hoàng cũng từng gặp khó khăn sau ly hôn, khi chủ động chia tay vì áp lực từ vợ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau đám cưới, anh cảm thấy mệt mỏi vì tính cách khó chịu của cô.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi hai vợ chồng có con. Hoàng cho biết vợ anh không làm việc nhà và không chăm sóc cha mẹ chồng, khiến họ thường xuyên cãi vã. Cô ấy thường đưa con về nhà ngoại sau mỗi lần tranh cãi, và Hoàng nhận ra họ không thể sống chung. Sau khi ly hôn, Hoàng nhường quyền nuôi con cho vợ và thường xuyên thăm con. Dù vợ cũ sống trong điều kiện khó khăn, Hoàng vẫn hỗ trợ cô bằng cách mang đồ ăn và tiền đến giúp đỡ, thỉnh thoảng còn ở lại ăn cơm cùng.
Hoàng chia sẻ về sự thay đổi của vợ cũ sau ly hôn, nhận thấy cô ấy trở nên dịu dàng và điềm đạm hơn. Anh cũng bất ngờ khi cảm nhận sự quan tâm của mình đã vượt qua mối quan hệ trước đây. Một lần, khi đến thăm con, bé Bi cho biết mẹ đã mua quần áo mới cho cả hai bố con, khiến Hoàng rất bất ngờ.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/yeu-lai-vo-cu-20140908031410417.chn